Ba Mươi Năm Còn Đó ....

Ba mươi năm còn đó nỗi mong chờ
Đón xuân về trên mảnh đất năm xưa
Hương gió khẽ hoa mai vàng hé nhuỵ
Hồn bâng khuâng tiếng pháo rộn giao thừa

Ba mươi năm còn đó một giấc mơ
Đến rừng hoang vun đắp lại nấm mồ
Cha gục ngã giữa dòng đời oan nghiệt
Giải phóng rồi sao dấy máu hận thù

Ba mươi năm còn đó một niềm đau
Chiếc xuồng con nhớ bến cũ nghẹn ngào
Sông Bến Hải hôm nào phân giống Lạc
Chừ đại dương, chim Việt cách biệt nhau

Ba mươi năm còn đó nỗi hoài mong
Đứa em tôi vui cắp sách đến trường
Ráng chăm chỉ nghe lời thầy giảng dạy
Hiểu cội nguồn biết vận nước long đong

Ba mươi năm còn đó một quê hương
Vẫn ngậm ngùi thân trôi dạt muôn phương
Nhìn chữ S lệ tuôn trào khoé mắt
Việt Nam ơi! thầm gọi tiếng thân thương

12/30/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả