Anh Về Ðâu? Ði Ðâu?
Ði ngược chiều nỗi nhớ
Tìm thấy dáng anh buồn
Lặng yên không hơi thở
Ngơ ngẩn, hóa điên cuồng !
Ði ngược chiều năm tháng
Tìm thấy kỉ niệm sầu
Chiếc xe tang màu trắng
Chuyển bánh mãi về đâu ?
Ði ngược chiều con gió
Nghe được tiếng thét gào
Vang dậy từ đâu đó ?
Mà bỗng thấy .. lòng đau !
Ði ngược chiều tình ái
Hai đường thẳng song hành
Quay đầu nhìn trở lại
Chẳng thấy nữa .. bóng anh !
Ði ngược chiều kí ức
Nghe, và thấy được gì ?
Mà chợt vang tiếng nấc
Rồi ngoảnh mặt mà đi !
Anh đi đâu, về đâu ?
Quay trở lại từ đầu ?
Hay là xa vĩnh viển
Anh về đâu ? ..về đâu ..
11.28.02