Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chiều Phố Thị


Lần vô tình gặp gỡ
Chợt mỏng manh như sương
Lá rơi buồn - vụn vỡ
Tình bỗng khuất vô thường

Mùa đông chiều xứ lạ
Mình ta đếm bước chân
Người đã chìm cuối phố
Rưng rưng nắng tàn dần

Xa lạ ngày gặp lại
Lời chào úa trên môi
Lạnh lùng từng tia mắt
Tê tái mưa hạt rơi ...

Buồn gì mùa xưa cũ
Hồn buốt giá thương thân
Tuyết trời chừng chẳng đu?
Ánh mắt người lạ dần

Thôi cũng đành - anh nhé
Ngậm ngùi em bước đi
Gió bấc chiều phố thi.
Lạnh không bằng chia ly ...


California - 12/30/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả