Sài Gòn Quê Tôi

Ai về Gia Định Đồng Nai
Cho ta gửi ké quế mai cau chè
Thuyền ai xuôi rạch Thị Nghè
Cho anh kháck lạ theo về Lăng Ông

Nhà Bè nước chảy hai dòng
Thủ Thiêm Khánh Hội giáp vòng cạnh bên
Chữ Y Cầu Muối rạch kênh
Cảnh người tấp nập ngày đêm không ngừng

Sài Gòn phố xá chập trùng
Đi xa ghé lại tưởng chừng đang mơ
Sài Gòn girls đẹp như thơ
Gặp nàng tiên nữ ngẫn ngơ đến giờ

Sài Gòn nhớ tuổi dại khờ
Bao trang kỷ niệm nên thơ thuở nào
Quê hương đất mẹ ngọt ngào
Xa lâu mới thấm vì sao ta buồn.

Andy Nguyen Dec 31, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả