Tá Túc Đời Riêng -
Sáng thu cơm áo, chiều thu việc
Đời túng quẩn rồi cũng hết năm
Khi mưa, lúc nắng, khi cần kiệm
Vết đọng bừng căng thêm nếp nhăn
Cây khô khốc đứng âm trầm lạnh
Có nhớ mùa Xuân, mong cánh chim ?
Riêng ta vẫn hứng bao phiền nhạnh
Rớt xuống hồn mình sợi tóc em
Đời còn dăm ba phút nói riêng
Khi đôi tay trần đau đỡ kiếp
Tình dành riêng đôi lúc uớc thêm
Cho đóa môi nguời hoa nở cánh
Đi, chưa lâu, đã nới chân trời rộng
Gót mỏi mòn chìm trong lãng quên
Thuơng em nắng ấm huơng thì muộn
Đốt lửa tim ta những tối nằm
Cuối năm xếp lại tàn hư cuộc
Đứng ở đầu năm thăm buớc nhau ./.
Dec.31.04