Hoàng Yến Canada
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


ANH TRAI




Giá em dịu dàng như mây
Trong làn gió thu nhè nhẹ
Ủ đời bằng tia nắng khẽ
Thì anh đâu phải ưu phiền.

Giá em sóng vờn cửa biển
Ôm bờ cát vỗ triền miên.
Êm đềm dòng trôi dịu ngọt
Hiền hòa như giấc mơ tiên.

Sao em lại là giông tố
Là cơn sóng lớn khơi xa
Cuồng phong theo hồn bất tận
Để anh lo lắng nhập nhòa.

Cả tin nghe lời dại dột
Gió trăng mộng ảo chất đầy
Khi đời là canh sấp ngửa
Em tôi thế, biết sao đây.

Nhớ chiều quê vang tiếng sáo
Em ngồi thả tóc triền đê
Anh hái những bông hoa dại
Hương bay ngát cả lối về.


20-9-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả