Xin Mặc Niệm !

Xin mặc niệm cho những người đã chết
Sóng cuốn ra vùi dập giữa trùng khơi
Khi nhắm mắt lòng vẫn còn chưa biết
Nỗi kinh hoàng chỉ thấy nước và trời

Xin cúi xuống trên xác,thây chồng chất
Hồn dật dờ ngơ ngác kiếm tìm nhau
Những thân thể chẳng nguyên lành bầm nát
Những linh hồn vất vưởng sẽ về đâu?

Xin dấu mặt trầm mình vào bóng tối
Khóc cho đời khóc cho những oan khiên
Con xin Chúa đoái thương người vô tội
Dắt đưa về cõi hằng sống muôn niên

Xin một phút xẻ chia niềm đau đớn
Vợ lạc chồng mồ tập thể lấp chôn
Con mất Mẹ gào đến hơi thở cuối
Tận thế chưa thiên tai đã loạn cuồng?

                       Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả