Nỗi Nhớ

Hôm nay trời hiu hắt,
Mây lác đác trên không.
Vén tóc đợi mùa Xuan
Nghe thì thầm nỗi nhớ.

Ba mươi năm Xa xứ,
Em gửi nụ cười duyên.
Qua cánh cầu Sắt nhỏ,
Dòng nước nhẹ nhàng tuôn.

Em gởi lại con đường,
Đầy áo trắng dễ thương,
Em để tóc vấn vương,
Đồi Cù say bước nhỏ.

Ba mươi năm từ tạ,
Ngôi trường vắng bóng chim.
Hẹn một ngày phố xá,
Bừng muôn vạn yêu thương.

Chờ ta về em nhé,
Đà lạt trong trái tim.
Vén tóc chờ Xuân đến,
Nỗi nhớ vơi im lìm...


Linh Đắc.
GA 12/31/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả