CON SÓNG THẦN

Trời cao vẫn xanh
Biển sâu vẫn xanh
Mặc con sóng xây thành
Vút cao cơn cuồng nộ
Sô đẩy , phá tan tành

Phật ngồi quay lưng
Chúa ngồi quay lưng
Cuộc " Thánh chiến " tưng bừng
Người hô hào chém giết
Dưới ngọn sóng chết cùng

Sóng Thần ! Ôi con Sóng Thần !
Vút cao tiếng thét gầm
Thằng người đang ghìm súng
Đã vội vã lìa trần

Sóng Thần ! Ôi con Sóng Thần
Tiến sâu , không ngại ngần
Bé thơ quỳ cầu khấn
Cũng bỏ mạng , vong thân

Trời cao vẫn xanh
Biển sâu vẫn xanh
Con người vẫn trành giành
Hơn trăm ngàn xác chết
Vẫn chưa biết làm lành

Người lo cứu trợ người
Người mang bom giết người
Đất Trời nào hiểu nổi
Trần thế cái lũ người




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả