CÚI ĐẦU XIN LẠY ĐẤNG CHÍ TÔN

Con cúi đầu xin lạy ĐẤNG CHÍ TÔN
Xin hãy cứu những linh hồn hoang dại
Đem nhiệm nầu lấp lại xác thân xưa
Đem sự sống trả về muôn xác rửa

Con cúi đầu xin những chút ân thừa
Rải nước THÁNH cứu người xưa sống lại
Tội tình chi ??? tê tái cả tâm linh ...
Cúi xin NGÀI chút ơn phước minh minh

Đem nhân ái xoá tan niềm thống khổ
Con cúi đầu xin lạy ĐẤNG CHÍ TÔN
Xin cứu rổi loài người cơn bão dữ
Khuất vùng xa những oan ức linh hồn !

(Con cúi đầu xin lạy ĐẤNG CHÍ TÔN )




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả