Nhớ Quá

Nhớ quá, "người ta" ơi
Nỗi nhớ bay lên trời
Gặp Ngân Hà cách trở
Rồi bỗng thành chơi vơi

Nhớ quá, từng cơn mưa
Từng khi gió giao mùa
Bên nhau chia hơi thở
Dấu tình nồng đong đưa

Những tháng ngày qua mau
Tình yêu không nhạt màu
Nên mãi làm nỗi nhớ
Để cho mình thương nhau

Nếu đời có là sông
Xin cùng đường ra biển
Dẫu thác ghềnh lắm chuyện
Vẫn còn "người" bên "ta"

Nhớ, để dành trong tim
Dỗ giấc khuya êm đềm
Dỗ lòng câu chung thủy
Dỗ tình lời nợ duyên

010105




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả