Tháng Giêng

Em đi qua tháng giêng
Giữa một vùng tuyết trắng
Tình yêu chuyền hơi ấm
Bỏ mặc lời mùa Đông

Tháng giêng, anh biết không
Gió ngàn lên tiếng gọi
Mai cành cây trơ trọi
Sẽ nẩy mầm tương lai

Tháng giêng, xoè bàn tay
Em đếm là số một
Bắt đầu bao điều tốt
Cho những người yêu nhau

Tháng giêng nằm trên cao
Nên mây sà thật thấp
Đất với trời bỗng gặp
Thêm thẹn thùng trăng sao

Tháng giêng má hồng đào
Em chờ anh đầu ngõ
Từng nhịp tim nho nhỏ
Hoà lẫn vào tim anh

Ôi tình yêu màu xanh
Giữa một vùng tuyết trắng
Nụ môi hôn say đắm
Mình làm sẽ tuyết tan

Tháng giêng là của anh
Cũng là riêng em nữa
Yêu nhau xin hãy hứa
Chung thuỷ hoài nghe anh...

010105




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả