Tờ Lịch mới
Tờ lịch mới hân hoan mừng năm mới
Như nắng vàng phơi phới lúc rạng đông
Đời long đong tất bật nửa kiếp người
Ta vẫn nở nụ cười vui đón tết
Ta ngốc nghếch chúc mừng sai ngôn ngữ
Người chỉ nhìn ừ hử hối hả đi
Chẳng nói chi bỏ lại một gã khờ
Đang há hốc bơ phờ trên góc phố
Bài toán đố tính hoài chưa ra số
Suốt năm dài lố nhố những buồn đau
Nối tiếp nhau từ sáng đến đêm về
Từng vết tích não nề không rửa sạch
Ai đã vạch khu vườn sầu rộng rãi
Ta lần mò tìm mãi chẳng lối ra
Thả đời qua con nước đã cạn dòng
Nên trống trải nỗi lòng khi tết đến
Ta trìu mến gỡ từng trang kỉ niệm
Có đoạn buồn đoạn tẩm liệm ngày mai
Đoạn tàn phai khép chặt cánh cửa đời
Bỗng chợt thấy nghẹn lời nơi đoạn cuối
Ta yếu đuối hỡi mùa đông lạnh giá
Cơn mưa buồn lạ quá cứ về đây
Đón tết tây quạnh quẽ ở nơi này
Cuốn lịch mới ai bầy ừ ...ta nhận
Đành an phận sống cuộc đời lận đận
Mỗi một mùa lẳng lặng đếm thời gian
Cứ đi hoang cho hết những ngày tàn
Trên mảnh đất võ vàng đang cầy sới
Tờ lịch mới bắt đầu một năm mới
Ta một mình chia với nỗi mừng riêng
Ngày linh thiêng mời mưa nắng đến cùng
Để ta khỏi ngại ngùng tờ lịch mới
1-1-2005