Tình Ta
Thương thân ôi kiếp đa tình
Gặp ai thì cũng một mình xin thương
Mênh mang trong cõi vô thường
Biết là hư ảo đoạn trường vẫn mê
Ta say ngây ngất hương quê
Quỳnh hoa chớm nở đẹp về mổi đêm
Dịu dàng trăng toả êm đềm
Đưa nhau vào mộng cho mền yêu đương
Lang thang phiêu lãng bốn phương
Đất trời làm bạn gió sương đưa tình
Si mê chi một tấm hình
Từng đêm dao động tim mình lại vương
Khi yêu ai tính đo lường
Đường tình ai khỏi đau thương vài lần
Bể dâu một kiếp trầm luân
Bên này bên đó bâng khuâng đọa đầy
Hôm xưa tình chẳng bén dây
Làm trăng im tiếng làm mây thôi đùa
Khi yêu không nói cũng thừa
Không yêu nói mấy cho vừa phải không?
Bên nhau ấp ủ hương nồng
Xin đừng phai nhạt theo dòng lệ sa
Tinh yêu đẹp nhất tay ba
Tình ta đẹp nhất khi mà mất nhau !
Andy Nguyen Jan 02, 2005