Tuyết Rơi 2

Đông dài tuyết lạnh lùng rơi
Nằm nhà mơ tưởng những lời hát ru
Lênh đênh hồn mộng lãng du
Ai gieo điệu nhạc vi vu nghê thường

Tuyết rơi lả tả trên đường
Lập đông lạnh lẽo người đương phương nào
Thương ai má đỏ môi đào
Đêm dài vương vấn gửi vào cô liêu

Tuyết ơi tuyết trắng bao nhiêu
Để ta dạ cứ thêm nhiều nhớ nhung
Tuyết rơi rơi mãi không ngừng
Nhớ ai xa cách ngàn trùng nước non

Bây giờ trời vẫn còn đông
Lâu rồi đấy nhỉ vẫn trông ngày về
Ở dây xứ lạ xa quê
Nhớ nhau nối mạng mãi mê đỡ buồn.

Andy Nguyen Jan 02, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả