Cơm Sôi Bớt Lửa

Tặng DN & H

Thường con út hay làm "nư" đáo để
Hơi chút là giận dữ, nổi cơn giông
Kìa soi gương, đôi má đỏ hay hồng
Thấy mà ghét, có ngày anh đánh phạt

Nếu đánh phạt chắc rồi em lạnh nhạt
Suốt đời em sẽ chắc nói một câu
Con riêng anh sẽ nhức óc, buồn sầu
Xin lỗi mãi, tạ lỗi hoài, chẳng được

Đành phải nhịn, đành phải nhường, lấy phước
Cơm đang sôi, bớt lửa, chẳng hề khê
Xí xoá qua cho mãi vẹn câu thề
Một điều nhịn, chín điều lành, cổ ngữ

Khi đã nguôi, em cười ruồi, tình tứ
Vợ chồng nào, chẳng có lúc phong ba
Sóng dâng cao rồi cũng xuống, dịu hoà
Hãy sống thuận hoà vui đừng "hư" nhé!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả