Hoàng Yến Canada
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thu ơi


Lá rụng hết rồi anh,
quì trên cỏ em thương
từng gương mặt lá buồn xơ xác.
Tiếng chim kêu dưới quầng mây xám bạc
Thu bỏ em đi thật sao?

Nhớ thu nào,
đóa sen cầm lòng chiều hanh nắng
phố cũ đong đưa
hương cốm dỗ tay mềm.
Những ngày thu đi như không
như vẫn còn thu quanh đâu đấy
kệ heo may nhắc
kệ nhạn trập trùng mây
trời vẫn xanh
ngõ vẫn vàng hoa cúc...

Đến nơi này thu chợt khác
lạnh ngắt một trời
cây buồn trơ trọi
Thu đi...

3-11-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả