Nói Với 1 Người Phật Tử

Em nói đúng chẳng có gì cô độc
Trong cuộc đời bằng cuộc sống hôn nhân
Khi bạn đời chẳng để ý, ân cần
Hay thông cảm hoặc vỗ về khuyến khích

Đã đành biết có những điều trái nghịch
Nhưng em à, biết đâu nợ, tiền duyên
Hãy trả xong, sống chịu đựng, ngoan hiền
Để mai hậu, không còn mang tai kiếp

Sống hòa thuận xóa tan từng tiền nghiệp
Lấy thương yêu làm mối lộc yêu thương
Cuộc đời ta mấy ngã rẽ, mấy đường
Mỗi lựa chọn là mỗi lần đoan kết

Oan phải giải, nợ phải đền cho hết
Sống vị tha bác ái sống bình an
Chẳng ganh đua, để giữ mãi thanh nhàn
Bỏ dục vọng nhằm tu tâm giác ngộ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả