Ngóng Xuân
Xuân về ! đáo hạn một năm
Nắm đầu, bứt tóc: được gì ngày qua ?
Nguyện ước ,vẫn ước nguyên xi
Thân tàn chẳng mới ! tuổi thì lại tăng !
Cuối năm lũ lũ cắn răng
Nhăn mày méo mặt : giá tăng trên trời
Một năm lam lũ trong đời
Thấy xuân về đến , bời rời lo toan ..
Nào bánh trái, áo quần, dép guốc
Rồi lại ra nhà cửa trang hoàng
Dẫu ông không muốn cũng bàn
Mùa xuân ba buổi ,làng chàng không hay !
Thôi thì hãy trông vào thực tại
Lấy ngày xuân làm thước quãng đời
Cứ vui chơi ,uống ! sầu vơi !
Rồi mơ năm mới cuộc đời lên hương.