Tình Si
Thân tặng Ngô Phạm Nữ Dương Hoàng Yến !
Gió bấc về mùa đông lạnh giá
Tiễn thu tàn vào giấc ngủ nhân gian
Tàn đông chưa sao xuân đến vội vàng
Dang rộng lớn vòng tay tôi ôm chặt .
Con phố xưa hôm nay sao vắng ngắt
Một bóng hình thấp thoáng ở nơi xa
Em thướt tha dứơi ánh nắng chan hòa
Mỗi chiều tà khi hoàng hôn vội vã
Tôi thầm ước có một ngày nhàn hạ
Cùng em về cuối phố tặng bài thơ
Chiều nay buồn và cảm thấy bơ vơ
Tình đơn lẻ là tình khờ không ta nhỉ .
Tâm trạng buồn ta đây làm thi sĩ
Bài thơ tình mà tôi chỉ có em
Ngắm mây trôi liên tưởng bức tranh rèm
Khắc lên bốn chữ : Nữ Dương Hoàng Yến .
Tâm Trạng buồn bâng khuâng đầy lưu luyến
Buổi tạ từ chiều hôm ấy đến nay
Em về quê độ đã được mấy ngày
Mà sao nhớ ôi sao là nhớ .
Gió mây ơi làm ơn cho tớ hỏi
chặng đường dài đến Ninh Thuận bao xa ?
Nếu có về đi ngang qua nơi ấy
Gửi đến nàng một chút tình si .
03/01/2005