Hoàng Yến Canada
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nhà Xưa



Trở về mái nhà xưa
Anh lặng lẽ bên em như chúng mình chưa hề xa cách
Chiếc bàn xinh bóng sạch.
Ly cà phê, tay và mắt dịu dàng.

Em đâu nỡ trách anh,
Dù nhìn giọt giọt rơi nhói lòng em chua xót
Cuối mùa hoa, trái đơm về đắng ngọt
Anh đã ở đâu sau từng ấy vui buồn.

Tháng ngày gửi anh như nước suối nguồn
Chợt bối rối khi dòng vào sa mạc
Như thiên thai bỗng im lìm tiếng nhạc
Anh ở đâu những đêm gọi nghẹn ngào.

Chúng mình cần nhau sao còn tiếc câu chào
Đủ sưởi ấm một ngày em, lạnh giá
Em sợ chính mình làm tim anh hóa đá
Đau khổ tìm về day dứt biết bao nhiêu.

Ta lại về bên mái nhà yêu
Như bóng chim câu tìm nhau thềm nắng
Khu vườn nhỏ có hoa cau nở trắng
Dịu êm lòng sau đằng đẵng cách xa.


30-11-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả