Hoàng Yến Canada
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thương mình



Chia tay anh, em trở về nhà,
Lòng tê tái như tiết trời thấu lạnh
Chim gập mình bay, lẻ bầy lạc bạn
Hoa rụng hoa rơi gió cuốn cả đi rồi.

Đã phôi pha những hờn giận đầy vơi
Nhạt ngất ngây của một thời hoan ái
Nước mắt em làm anh ái ngại
Em nhủ lòng rơi cho hết, cho nguôi.

Cùng chiếc gương, người bạn thủa đôi mươi
Chỉ có sự mệt mỏi chìm sâu trong đáy mắt
Sau bấy yêu thương là lạnh không hiu hắt
Thời gian đọng thầm trên những vệt chân chim.

17-11-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả