Tự Tình
Hoa cỏ nhà ai
Hoa cỏ lay !
Vương vấn hồn tôi
Lẫn thơ này
Chiều tàn lạc bước ngang phố lạ
Mang về một ít
Ý thơ say
Hoa cỏ nhà ai
Hoa cỏ say
Bám lấy hồn ta
Tại nơi này!
Khẽ nhẹ khom mình
Nâng tay hái !
Mang về ươm mộng ước ngày mai!
Hoa cỏ nhà ai
Hoa cỏ mây !
Ẩn hiện bóng aỉ
Dưới hoa nàỷ
Hình như em đó !
Loài hoa dại !
Nhưng cũng đủ làm
Nét thơ say !
Hoa cỏ nhà ai
Hoa cỏ bay !
Buì nguì, tiếc nuối
Chẳng ai hay !
Khắc khoải đôi lòng, nghe xao xuyến
Bâng khuâng đặt bút
Tạ tình này !
Hoa cỏ nhà ai
Hoa cỏ bay !?!
05.01.01