HOA CÓ CÒN ƯƠM MẬT ???
Hỡi nàng xuân hoa ươm hồng nhụy mật
Từng cánh mai nở giữa sắc xinh tươi
Đón ngày vui trong muôn thấm vạn phần
Tết mừng xuân tô điểm những cuộc đời !
Ngày xuân đến trong ta như vẫn cũ
Những ngày buồn mai rũi bến trùng dương
Muôn triệu người còn vất vưởng ngàn phương
dưới hoàng tuyền mở cửa đón phù du
Hỡi nàng xuân có nghe lòng giá buốt ?
đợt sóng thần dùi dập giấc vô thường
Ngày tháng hết cuối năm còn vướng lụy
Xuân người ta, thu chết của riêng mình !
Lá phủ đầy trên xác khô bất động
Tàn pháo rơi, giấy quỷ tiễn linh hồn
Biển nghìn năm ôm trọn khối mồ chôn
Hỡi nàng xuân ! hoa có còn ươm mật ???