EM VỀ QUA PHỐ MÙA ĐÔNG
Em về qua phố mùa đông
Đan tay tìm ấm ngọc ngà
Tuyết giăng môi má lạnh hồng
Ũ hương dấu kín lụa là
Xa xa mấy nẻo đường xa
Nhớ anh biết mấy cho vừa
Bước chân anh đó đi qua
Dang tay siết chặt mấy mùa
Em về qua phố ngày xưa
Tuyết rơi trắng xoá dỗi hờn
Em nghe lòng mình hoá thạch
Mưa như lạnh lẻo cô đơn
Hàng cây trơ cành ngoảnh mặt
Nghe chừng tiếng nhạn quanh đây
Nghiêng sầu đầy vơi thắt chặt
Tuyết rơi khóc nhạn lẻ bầy
Bồng bềnh một cõi trời mây
Hồn em trổ nhánh đoạ đày
Gót hồng vang tiếng trần ai
Mùa đông hoa tuyết rơi đầy
Em về qua phố đêm nầy ...