Anh Là Cây Tre Miễu
Dáng anh dong dỏng cao
Lại gầy nên khất khểu
Người ta thường gọi đùa
Anh là cây tre miễu
Những trưa hè nắng chiếu
Anh là bóng cây râm
Cho làn da em trắng
Không bị nắng làm thâm
Những ngày trời buồn khóc
Anh là dù che mưa
Nhỡ may gặp gió lốc
Có anh làm cột dừa
Lũ bạn cứ chọc quê
Bảo em là có phước
Có người yêu cao ghê
Ngại gì đường ngập nước
Dù anh cao, anh gầy
Ai cười em cũng kệ
Vẫn yêu anh như thế
Bằng tấm chân tình này
MPN./.January 03, 2005
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net