Nhất Điểm Hồng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mẹ Ơi Xin Đừng Hỏi

Mẹ ơi xin đừng hỏi
Lòng con đang rối bời
Biết trả lời sao nhỉ
Chắc đành lặng thinh thôi

Lẽ nào con lại nói
Tim con đã chết rồi
Chết từ hôm đưa tiển
Người theo chồng xa xôi

Biết mẹ cha mong mõi
Nàng dâu thảo, cháu hiền
Nút tình con thử thắt
Sợi tình chẳng kết liên

Bao năm rồi tự nhủ
Thời gian, vết sẹo liền
Con sẽ quên người ấy
Để cùng nàng đẹp duyên

Nhưng mẹ ơi, khổ nổi
Tim con chẳng vâng lời
Cứ khô cằn đá sỏi
Biết sao giờ, mẹ ơi!

Mỗi lần nghe mẹ hỏi
Lòng con lại rối bời
Niềm riêng không dám nói
Lệ âm thầm nhẹ rơi.


08/08/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả