Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


BÀI THÁNG GIÊNG BUỒN

BÀI THÁNG GIÊNG BUỒN
Tháng giêng đến nhưng mùa xuân chưa đến
Và tình yêu nay đã chín muồi
Nhìn đời sống với đầy tơ nhện
Thời gian qua trên trái tim người

Năm mới đến sao em buồn rười rượi
Chắc tại mùa đông còn cứ ở nơi này
Dòng sông chảy cuối đời vời vợi
Thế gian ơi sương khói lấp đầy

Trong đêm tối anh nhìn ra ánh sáng
Soi đường đi về với cội nguồn
Anh thì vẫn muôn đời phiền muộn
Hồn ngu ngơ mơ đến thiên đàng
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả