Bạn -Ta

Mang đến cho con một kiếp người
Những ngày vất vả phải ngược xuôi
Chỉ mong thấy con hồng đôi má
Ăn khỏe , ngủ nhiều , dễ nuôi thôi ...

Có hiểu vì sao lại thế này
Ôm con ướt đẫm đôi mắt cay
Con ơi không muốn , mẹ không muốn
Thấy con vật vã , ngậm đắng cay

Sóng gió qua rồi ta mỗi nơi
Ngập ngừng dừng trước tiệm đồ chơi
Vẫn nhớ về con , thương nhiều lắm
Con có được đâu một cuộc đời ...

Nỗi đau ai đó lại của ta
Tâ.n lòng sâu xoáy nỗi xót xa
Bạn ơi con vẫn là ta đó
Ta cũng là con nước mắt nhòa

Con trẻ thơ ngây chưa biết gì
Nhìn con tội lắm quay mặt đi
Lòng vẫn dặn lòng ta phải mạnh
Bù đắp cho con chẳng quản chi ...

Mong chia xẻ được với bạn nhiều
Mang đến cho bạn những tin , yêu
Một ngày nào đó yên lành đến
Hạnh phúc bạn nhìn con mỗi chiều ...


Lâu lắm rồi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả