Tình Cờ
Dẫu không hẹn trên chuyến tàu định mệnh
Ta gặp nhau từ một buổi tình cờ
Như nhánh sông đổ hoài ra biển rộng
Người đi về còn quên tiếng tiễn đưa
Ta đứng đó chợt nghe lòng trống trải
Tự bao giờ ta biết nhớ rồi chăng
Sao chỉ gặp một lần rồi xa mãi
Giấc mơ tình đâu đã chớm ngọn măng
Ai khiến xui cho đời chia đôi ngã
Người miệt mài say giấc ngủ bình yên
Tuy không thể xem nhau như xa lạ
Nhưng kiếp này chắc cũng chẳng nên duyên
Tự bảo lòng từ nay không nhớ nữa
Có biết nhau âu cũng chỉ tình cờ
Luyến lưu chi lần đầu ta gặp gỡ
Thoáng qua hồn lãng đãng một giấc mơ
MPN./.January 04, 2005
Nhạc Phổ:
http://trinhnu.net/nhac/67352