Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


KHÔNG HẸN


mai em đi rồi, con đường tĩnh lặng
mai em đi rồi đời bỗng hoang vu
ngày xưa tuổi hồng ngõ về thắp nắng
câu tạ tình nhau gọi gió sương mù

không hẹn mùa đông buồn lên chất ngất
thao thức mà chi từ một lỗi lầm
có những niềm riêng dẫu lời chân thật
hoá ra bên đời không người tri âm

Không hẹn mùa xuân vàng hoa lối nhỏ
lỡ gặp nhau chi để bận lòng nhau
nghe trong sâu xa câu tình đã ngỏ
ngày tháng không phai mộng thuở ban đầu

Không hẹn mùa thu buồn theo mùa hạ
mắt biếc bâng khuâng gửi lại phương trời
những gì cho nhau mong manh như lá
thì còn chi đâu sóng với trùng khơi


01-04-05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả