Vẫn Là Đôi Mắt Ấy
Vẫn là đôi mắt ấy
Vào một ngày chiều thu
Từ vực sâu tôi thấy
Khoảng trời nào hoang vu
Đôi mắt buồn ưu tư
Nhìn nhau trong im lặng
Từ cõi lòng xa vắng
Như đã nói ngàn lời
Tia mắt ấy sáng ngời
Bừng lên như ánh đuốc
Đưa tình về ve vuốt
Hai tâm hồn lẻ loi
Ánh mắt ấy rã rời
Theo chuỗi ngày hờn giận
Còn đây lời ân hận
Giết đời nhau âm thầm
Vẫn là đôi mắt ấy
Bây giờ nhìn xa xăm
Lửa tình thôi không cháy
Nên đời mình tối tăm
MPN./.January 04, 2005
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net