SAO ĐÀNH LẠC NHAU ...

Tay trong tay mộng đầu
Ý tình nào khắc sâu
Trời gieo chi giông bão
Cho lá cội lìa nhau

Một thuở tâm liền tâm
Tình như mạch nước ngầm
Từ trong nguồn thi cảm
Hồn nối liền xa xăm

Sầu không như là mưa
Chờ mây đen báo mùa
Sầu như trăng tròn khuyết
Thệ ước mãi nghìn xưa

Bến vắng em đợi chờ
Mỏi mòn bóng chơ vơ
Trùng khơi trùng khơi thẳm
Sương trắng sương trắng mờ

Tình vương ngọn cỏ bồng
Duyên gởi cùng hư không
Một đời hay trọn kiếp
Bóng hình người bên lòng

Sao đành để lạc nhau
Nụ tình phải úa màu
Người lìa người đau xót
Sao đành để lạc nhau...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả