GHÉT ANH

Em đã bảo anh làm em ghét quá!!!
Cứ nói cười ve vãn với người ta
Giận anh rồi nhưng em chẳng nói ra
Để trong lòng sao cứ nghe là lạ

Hôm nay đây em sẽ tô má thật hồng
Áo thắt eo tóc chảy thật nhiều vòng
Ra trước gió cho bướm ong kề má
Anh đừng hỏi sao em đây là lạ

Em đã bảo anh đừng tham lam quá
Thấy hoa nào cũng muốn hái về trồng
Ngày mai đây em sẽ chẳng thèm mong
Cho anh đó một mình trong lẽ bóng

Em đã bảo anh làm em ghét quá !!!
Cứ lang thang ve vuốt cánh hoa hồng
Hôm nay đây em sẽ tắm giữa dòng
Cho biển cả mặc tình xô dạt sóng ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả