NHỚ XUÂN QUÊ MẸ
Mình đón ba mươi xuân đất khách
Giao thừa ngơ ngác thoảng âm xưa
Đường đêm trừ tịch hoài phiêu dạt
Quê cũ mịt mờ trong giấc mơ
Mơ về Sa Đéc cam xanh trái
Đỏ mận Trung Lương ửng má hồng
Hương gạo Gò Công mùa lúa mới
Ngọt nước Đồng Nai, mát bến sông
Liếp dừa rũ bóng Bến Tre xưa
Hủ tiếu Mỹ Tho mấy cho vừa
Mặn muối Bạc Liêu thương đót mắm
Tháp Mười Điên Điển nở vàng chưa ?
Sầu Riêng chợ Thủ, thương Măng Cụt
Ngọt Bưởi Biên Hoà, nhớ dáng ai
Lưu luyến Vũng Tàu hương Mắm Ruốc
"Hồng bay" Bà Điểm lá trầu cay
Ba Mươi xuân đã mềm nhung nhớ
Biết có còn chăng một bước về ?
Ôm hết tình quê hương, thắm thiết
Giật mình pháo nổ, buồn lê thê