Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nhặt lá vàng che mưa



Đêm qua phố nhỏ mưa rơi
đường khuya một bóng rã rời bước chân
nhịp vang đều, nhẹ xa dần
chỉ còn đọng lại bên sân gió lùa
Dối lòng dấu chút tình xưa
để nay giọt lạnh cho vừa nhớ thương
mộng xưa giấc thật bình thường
mà sao lại cách sông Tương hai đầu
âm thầm dõi dấu chàng Ngâu
chỉ đau thêm nỗi , chỉ sầu thêm mang
Đêm qua mưa chợt về ngang
cuối đường anh nhặt lá vàng che mưa


Ngày 27 tháng 10 năm 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả