Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Vẫn anh trong góc đợi chờ



Vẫn anh trong góc đợi chờ
vẫn anh lặng lẽ dệt thơ riêng mình
Chưa lần viết trọn chữ tình
niềm riêng còn dấu lặng thinh bên lề
Em vào - mở cõi say mê
em đi - quên mất lối về chiều tan
Con đường trải bước - nắng vàng
thẩn thờ tự hỏi vương mang tội gì
Mắt chưa chạm ngõ đường đi
chưa quen giọng nói một khi hỏi chào
Thì em có mấy thương đau ?
thì anh có thiếu lời nào hứa qua?
để buồn em trách - tình xa
để sầu em gọi tình là giấc mơ
Vẫn anh trong góc đợi chờ
một mình vẫn chỉ dệt thơ cho tình


Ngày 27 tháng 10 năm 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả