Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Gõ cửa nhà em



Hôm qua gõ cửa nhà em
gởi con nắng cũ bên thềm vào thăm
gương còn ,lược đó âm thầm
gối chăn nguyên nếp (em )biệt tăm đâu rồi
Sân sau bóng đổ tường vôi
vết loang năm tháng làm tôi chạnh buồn
Đong đưa chiếc võng nhẹ buông
trưa nào ru giấc thả hồn thơ bay
với tay - chợt thiếu bàn tay
góc xưa , chốn cũ nơi này, em đâu?
Nhện giăng tơ bủa cung sầu
bụi thời gian, đã lấp sâu ân tình
Hôm qua gõ cửa - lặng thinh
không câu hồi đáp ,một mình tôi đi
thèm nghe câu nói biệt ly
cả gian nhà trống còn gì đợi mong


Ngày 26 tháng 10 năm 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả