Đừng nản lòng yêu
-Nhìn kìa anh,
-Em ơi, gì vậy,
bên này là nhà,
bên kia là đường,
trời lạnh buốt xương, có gì đâu lạ?
-Anh ơi, trên mái nhà phủ tuyết,
Chắc gió đang đùa nên tuyết cứ bay bay
Nắng rọi từng bông sáng lên màu hổ phách
Ai bảo đông chỉ lạnh
Ai nói đông mùa muộn sầu.
Đường bên kia men về phía cánh rừng
Những cây thông tuyết đeo trĩu nặng
Lá dưới tuyết vẫn ngắt xanh lặng lẽ
Miệt mài như đợi ai.
Trong những hốc cây phủ đầy gai
Sóc đỏ sóc vàng nằm nhằn hạt dẻ
Rúc rích mùa rồi bỏ công thu lượm
Để giờ ấm áp rảnh rang.
Chim đã bay hết cả về nam?
Không, hình như vài con sót lại
Những con kiên cường nhất
Mặc dù sức vóc mảnh mai.
Vẫn nở những nụ hoa đâu đấy
Chỉ có điều ta không tìm thấy thôi
Và đằng kia, hồ nước phủ băng dầy
Chẳng hề gì, cá bên dưới vẫn tung tăng lội.
Đừng buồn anh ơi,
hãy kéo rèm thật rộng
Để nghe rõ hơn những tiếng động thầm thì
Của mùa đông
Giữa vời vợi một trời gió lạnh:
Hãy yên lòng chờ đợi, hỡi ai.
Như chàng trai,
bên người thương dịu dàng khích lệ
Dù gian nan khó nhọc,
Dù cách trở trăm bề,
Xin em.
Đừng nản lòng yêu.
27-11-2004