Tóc Mây Buồn
Tóc mây mấy bận rối nhàu
Tả tơi theo dấu cơn đau chợt về
Ai cho ta những ê chề
Ai cho ta những lê thê ngày buồn
Tình này ai đắp mộ chôn
Để câu tình tự bỏ hồn đi hoang
Tóc dài rẽ lối dọc ngang
Run trên gối lạnh bàng hoàng giấc mơ
Ai cho ta những đợi chờ
Tương tư dõi bóng sương mờ đêm giăng
Người ơi hãy hiểu giùm chăng
Nhớ nhau xin trẩy ánh trăng tìm về
MPN./.January 05, 2005
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net