Lối Đời Chơ Vơ

“It might have been by chance that our way crossed. Yet, it was like a gift of life. You could either accept or refuse to accept. It could have been over, but it has meant to be there for us, always!”

For MNTN and the way we have crossed!

TVN 09/21/04

________________________

Ngồi trên gác trọ
Mơ màng giáng ai
Qua khung cửa nhỏ
Làn mây trắng bay

Những mùa lận đận
Theo nhau về đây
Nhậu vào cho say
Niềm thương sầu hận

Ai thương ai nhớ ?
Có phải phù vân ?
Ngày nào đắm đuối
Còn vang tiếng ngân

Thế rồi cũng qua
Sao lòng cứ hỏi ?
Người khuất mờ xa
Về đâu em hởi ? (*)

Tình em hoang vắng
Mang đi bóng Hằng
Hắt hiu tâm sự
Chi? còn ánh Trăng

Nửa mảnh đời hoang
Gói kỷ niệm vàng
Tỉ tê da diết
Ngõ hồn thở than

* * *

Thiếp dần trong mơ
Ái ân vỡ lỡ
Chợt mưa nức nở
Lối đời chơ vơ …

09/21/04

_______
(*) “… Về nơi đâu em yêu ơi! ... Cho niềm đau sẽ vơi … Về nơi đâu em yêu ơi! ... Khi vắng xa nhau rồi … Về nơi đâu người ơi! ...Sao anh vẫn … Bơ vơ … giữa trời …”

Nhạc: Về Đâu Em Hỡi
Ca Sĩ: Quang Dũng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả