Ngoại Đạo
Em ngoại đạo vào giáo đường xem lễ
Áo xẻ tà quỳ đứng khó làm sao
Anh hàng bên bước đến khẽ cười chào
"Làm dấu thánh sai rồi bé ạ" (!)
Mặt đỏ mặt quay đi .Ghét lạ !
Chúa không can, anh quở phạt làm gì
Cha mỉm cười kìa chị ấy tên chi,
Trông lạ quá chắc lần đầu xem lễ ?
Hoa bách hợp trắng hai hàng diễm lệ
Áo cô dâu dài trải lối thánh đường
Lời chúa dạy, Amen, ngập ngượng
Sợ có người lại nhắc khéo,.... Khó thương !
Trưa tan lễ ngại ngùng chôn chân bước
Dấu thánh rơi chưa thạo chúa đừng cười
Câu Amen anh tiễn theo tận cửa
Tặng bé này, về nhớ chúa,... nhớ anh !