Giọt Nắng Cuối Năm
Giọt nắng cuối
vừa rơi trên cỏ úa
Một giọt buồn nho nhỏ tựa bờ mi
Chiều cuối năm
thầm lặng nhớ tình thi
Tình say đắm tình sầu đau di mộng
Tình đã đến
rồi đi như chiếc bóng
Ngày mưa buồn đêm gió lộng tình mong
Tình mơ trăng
tình ngây ngất tình trong
Tình thương biển tình vương sầu vướng nhớ
Tình yêu ai
dạt dào tìm hơi thở
Tình ngát trầm bỡ ngỡ lạc tim côi
Tình đậu trên chót vót đỉnh hồn tôi
Tình lôi trái tim tôi về đáy vực
Tình cho tôi
những niềm đau chất ngất
Tình đọa đày héo hắt nét hoa môi
Tình yêu tôi
nuôi sống một phần đời
Mai tình mất cất mi tôi giọt nước
Tình vui bước vào tim không báo trước
Tình buồn rời đi vội chẳng chào sau
Tình lạc đường để đau xót lòng nhau
Nhưng tình vẫn ngọt ngào không tiếng nói
Chiều cuối năm nắng tàn chìm vào tối
Giọt nắng buồn ấp ủ mảnh tình côi
Tình ơi, tình thi ơi!...
Tiểu Muội quantu
6:45 PM, chiều cuối năm 2003