Hoàng Yến Canada
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÌNH ĐẮNG



(Cho cô gái trẻ mới tự tử)


Em lặng lẽ trầm mình ly sữa đắng
Cho tan đi đắng ngắt ở trong lòng
Phút lần lữa biết rằng anh không thể
Bay cùng đường đến tận chốn hư không.


Bạn tình hỡi, những hoàng hôn tím sẫm
Trùm khát khao lên say đắm lòng em
Tim rạo rực viết chữ yêu khờ dại
Là tình cho không ân ái êm đềm.


Duyên chỉ thắm hiến dâng không ràng buộc
Bước phong lưu trao biết mấy thì vừa
Chuyện phu thê vẫn thầm nuôi ước vọng
Cho vẹn nồng nàn với gối chăn xưa.


Bao hò hẹn sao toan đành rũ vội
Đau lòng em lắm, bạn tình ơi
Theo em mãi một tình chung sâu nặng
Bởi yêu anh, sữa đắng ngọt trên môi.


24-12-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả