Tình Thơ
Trong kiếp người em làm chi nên nỗi
Yêu một người phải mang tội thiên thu
Anh quay lưng bỏ lại những hoang vu
Em nức nở ôm mùa thu khóc vội
Trong tình yêu em là người vô tội
"tình thơ" anh rung dội trái tim em !
Lời thơ anh đưa máu chảy về tim
Em thương quá những êm đềm say đắm
Hoa giữa trời ngát hương trong nắng ấm
Em dịu dàng mơ mộng đợi mùa xuân
Bỗng chợt đâu em hụt hẫng giữa chừng
Anh khẽ bão thuyền tình đà có chủ !!!
Em bàng hoàng tâm linh như thác lũ
Vì yêu anh em mang lòng hờn tủi
Em vội vàng nông nỗi nói chia tay !
Nên giờ đây em mang mối u hoài
Anh ra đi không một lần ngoảnh lại
Em đau buồn thương tiếc mối tình ai !
Về đi anh ! dù tình có đắng cay
Em vẫn mãi yêu anh hoài bất tận
Trời dành cho em kiếp đời lận đận
Tình em yêu anh , cho dù thương hận
Vẫn một lòng tận tuyệt dấu yêu anh !!!
Vẫn một lòng thương mãi bóng đêm thanh !!! .