Tóc rối

Những ngắn dài cuối chân phai nhạt
Những quanh co cuối đoạn rối bời
Những vấn vương sầu lên đỉnh lạc
những sợi buồn quanh quẫn tìm vơi

Rẻ đường ngôi đời chia hai ngã
Uốn sợi công sầu lên gối mộng
Chảy ngược về mơ ước phôi pha
Vùng ký ức tung bay gió lộng

Giữa chừng khuya dừng lại gối đầu
Trong đêm đen tóc mây thắm lạnh
Sợi u hoài vương mắt thêm sâu
Nửa đoạn ngang chừng như bất hạnh

Như dòng sông rốc rách trăm miền
Những triền miên thay đỗi luân phiên
Tóc miệt mài chờ mối bình yên
Dệt mộng hồng se mối thuyền quyên !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả