Cô Bé Ngày Xưa
Thuở ấy em là cô bé thơ
Bể dâu biến đổi có ai ngờ
Mười năm cách biệt ..chao ơi nhớ !
Kỷ niệm tưởng rằng trong giấc mơ
Cô bé ngày xưa đôi mắt tròn
Miệng cười chúm chím nhớ mà thương
Đôi tay khảy khúc đàn ngà ngọc
Chân sáo em về tôi vấn vương
Tha hương lưu luyến mái tranh nghèo
Nhớ bóng con thuyền đêm thả neo
Leo lét đèn dầu trên bến vắng
Trăng gầy soi bóng nước trong veo
Lao đao nơi xứ lạ quê người
Nhìn lại cuộc đời năm tháng trôi
Mái tóc ngày xưa tha thướt lắm
Bây giờ xơ xác tựa lòng tôi
Còn em chắc hẳn đẹp như tranh
Tài đức khôn ngoan vạn sự thành
Nghĩa Me. Ơn Cha vai trĩu nặng
Cù lao chín chữ nghĩa ân thâm
Một ngày mơ ước sẽ không xa
Ta lại bên nhau chung mái nhà
Bánh mứt trà thơm hương vi. Tết
Tình thân sưởi ấm nở muôn hoa .