LẠI NHỚ SÀI GÒN, CUỐI NĂM .
Cuối năm lại nhớ Sàigòn
Biết mùa Đông đến sao còn gió Thu
Hay là Thu mãi ngây thơ
Chậm đi một chút để chờ Đông qua
Cho dài thêm nỗi nhớ nhà
Mỗi bên quả đất , còn là của nhau ?
Sài gòn thương nhớ bao lâu
Để Đông lá chết, cho Thu lá vàng ?
Cuối năm nhớ quá Sàigòn
Đầu năm biết có ai còn đứng trông
Chờ Xuân đến giữa ngày Đông
Cho đời thêm nắng, cho lòng thôi mưa
Tiếc thầm em đã quên xưa
Phải chi anh sớm bỏ bùa cho em !
Để con hẽm nhỏ không tên
Mang chung nỗi nhớ dịu êm Sàigòn /
TRẦN KIÊU BẠC ( 1/05/05)