Rồi Em Sẽ Về
Rồi em cũng sẽ trở về
Thăm anh, cho thoả lời thề cỏ hoa
Đường xa? Thì mặc đường xa
Tình anh, em gói lụa là hành trang
Qua sông nhớ chiếc đò ngang
Tròng trành dòng nước, mênh mang dòng đời
Cuối mùa một chiếc lá trôi
Về đâu lá hỡi, chẳng người tri âm
Bao lâu giữ tiếng gọi thầm
Chim trời cá nước bặt tăm thêm buồn
Biết không anh, mỗi hoàng hôn
Em nhìn sợi nắng héo hon dần tàn
Thu qua trong sắc lá vàng
Đông sang trơ trọi một hàng cây khô
Hôm nay rét lạnh vô bờ
Chạnh thương hai đứa mịt mờ tin nhau
Rồi em trồng lại vườn sau
Nhìn thân cau quấn đọt trầu mà vui
Rồi em cũng sẽ về thôi
Thương em, gắng đợi nhé người em yêu...
010605