Bé Và Mặt Trời

Sáng hôm nay Mặt Trời lười thức dậy
Hé bình minh một màu trắng đang rơi
Tuyết giăng ngang làm tối ánh mặt trời
Buồn đến thế mặt trời đi ngủ tiếp

Sau cánh cửa quá im lìm tội nghiệp
Nữa ngày qua mặt trời mới lên cao
Mở cửa nhìn lòng cảm thấy nôn nao
Ừ !! thôi Bé ra ngoài đùa với tuyết

Bé và Anh Mặt Trời là bạn thiết
Hoá Thiên Thần Bé vui tuyết ngoài sân
Anh Mặt Trời thấy Bé sẽ nể thầm
Đôi cánh bé cũng một màu tuyết trắng

Có đôi cách chắc bé không thấy nặng
Trông giấc mơ bé bay bỗng tìm sao
Chợt giật mình rơi đôi cánh ngã nhào
Mặt Trờì chói làm Bé bừng mở mắt

Mặt Trời lén vào phòng khi đang giấc
Giận không nhìn Bé kéo chiếc mền che
Để Mặt Trời ở đó cứ khóc nhè
Bé quay mặt mỉm cười (ừ...) cho đáng kiếp

Bé vội đắp lại mền rồi ngủ thiếp
Như Mặt Trời lười, buổi sáng hôm nay .

(Tặng Bé Hải Mi ...cháu của cô Ng )






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả